ĐÔI BỜ ĐẠI DƯƠNG
Xa quê luống những bùi ngùi
Ngàn trùng vạn dặm quê tôi mịt mờ
Đại dương sóng vổ đôi bờ
Bên ni bên nớ bao giờ gặp nhau?
Lòng tôi mang nặng mối sầu
Quê hương đất mẹ dãi dầu nắng mưa.
Việt Nam thương mấy cho vừa
Cơm, khoai, ngô, sắn, mu dừa phơi khô .
Mẹ già tóc bạc ,mù lòa,
Chiều chiều tựa cữa mong chờ tin con.
Từ ngày đất nước đảo điên
Bản đồ xoá sổ miến Nam Cộng Hòa.
Người dân vượt biển trốn xa ,
Năm Châu bốn bể nhận là quê hương
Bọt bèo thân phận lưu vong
Ăn nhờ ở đậu sớm mong ngày về
Một lòng giữ trọn lời thề
Xa quê vẫn nhớ thương về quê xưa
Cầu mong đất nước thái hòa
Cùng nhau xây dựng CỌNG HÒA VIỆT NAM
NJ.11112005
08/11/05