GẶP LẠI VÀM CỎ ĐÔNG .
Mình gặp nhau rồi Vàm Cỏ Đông ơi!
Sông chưa Thu mà sông buồn như khóc
Sông lặng im xô dòng đầy nước mắt
Có phải sông buồn xa bạn mười năm ?
Mình gặp nhau đây sau hẹn mấy lần
Sông có nhớ tuổi thơ mình quấn quít
Cụm lục bình chờ nghe chim bìm bịp
Gọi nước lớn lên cho hoa tím tràn về
Tạ tình sông ơi, chờ bạn đêm khuya
Chờ không thấy ai trầm mình bên sóng
Một thời hoa niên, một thời bé bỏng
Theo sóng trôi đi không kễ bến bờ
Tạ lòng sông ơi, còn chở tuổi thơ
Mặc người đi chất thêm nhiều tuổi
Nhắc tên dòng sông lòng còn bối rối
Tưởng quên rồi ba tiếng Vàm Cỏ Đông!
Không đâu sông ơi! Mình hẹn bao lần
Nhìn mặt nhau phải đâu lần cuối
Mai nầy chia tay còn hoài câu hỏi
Còn nhớ nhau không, mai mốt còn chờ ?
Mùa nầy sông buồn trời sắp sang Thu
Sông đứng lại nghe tình ca năm cũ
Đêm nầy cầm tay, ngày mai tay vẫy
Cảm tạ sông đầy chờ quá mười năm !
TRẦN KIÊU BẠC ( 08/8/05)