... Chạm
Đêm vẫn thiết tha hiu quạnh
Cầm bóng trăng ta ngỡ bóng mình
Ở dưới mái không gian u tịch
Mắt sương mù đứng ngó làm thinh
Rớt chi phiền muộn từng lá gió ?
Kẻo chơi vơi ru nát tâm hồn
Hãy dửng dưng như hòn bạch đá
Mặc tím sầu đuối vỡ trăng hoa
Ta cúi lặng nghe buồng tim nhói lạ
Giọt về khuya bỏng cháy giấc mơ huyền
Trong hơi thở giấu một lần khắc dạ
Biết ai còn nhung nhớ cánh môi duyên
Đôi khi nhìn lại chỉ màu đêm sắc uá
Vài đóm sao hờ hững thắp lên đèn
Nghe xa cách bước gần tim nhóm lửa
Cháy nồng nàn yêu dấu mảnh than tro ...
08/11/05