Không chỉ cho riêng
Anh vẫn biết " đã lạc bước đợi chờ "
đường riêng lối chỉ là mơ nghiêng bóng
Em có cả khung trời xanh hoa mộng
bướm dập dìu đưa đón nụ tầm xuân.
Cổng vườn xinh tên hành khất ngại ngần
không chen nỗi bước chân qua ngưỡng cửa
nên cố giữ -cho riêng -những gì em hứa
để cuối cùng nghiêng ngữa nỗi đợi chờ
Nụ cười em treo trên đỉnh vần thơ
làm thòng lọng trói thẩn thờ vào nhớ
rồi thuyền yêu lạc neo sang bến lỡ
bỏ sau lưng mộng vỡ theo nụ cười.
Anh vẫn biết, em là đóa hoa tươi
từ ngàn xưa mộng đời luôn thắm mãi
nên cho dù trái tim đang nồng cháy
tên hành khất biết rằng - không chỉ cho riêng...