Bắt Đầu

Bắt đầu từ những xuyến xao
Rồi anh từng bước nhẹ vào tim em
Có lần cố ý... ngủ quên
Nương theo gối mộng, gọi tên anh về

Yêu anh - hơi thở cận kề
Yêu anh - môi, mắt bốn bề gió thơm
Này đây, hạt dẻ em ươm
Ngày sau trổ nhánh xanh vòm ước mơ

Bắt đầu là một tình cờ
Ngờ đâu hai đứa bây giờ của nhau
Mà thôi, em chẳng nói đâu
Yêu anh, em viết thành câu thơ tình

Xin cho ngày tháng yên bình
Giữ trong tim nhỏ một hình bóng anh
Xin làm cây nọ liền cành
Chim kia liền cánh, trời xanh thái hòa

Bắt đầu câu chuyện tình ta
Bằng trang cổ tích ngọc ngà ngón tay
Đợi em mang nốt chiếc hài
Ướm chân vào cõi tương lai chúng mình...

081105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả