THAO THỨC

Hôm qua nhận được thư em
Hỏi rằng: "Có nhớ người em thuở nào ?
Dưới hàng phượng đỏ bên nhau
Sân trường đầy nắng, anh trao em quà
Bảo em: - Nhắm mắt lại nha !
Cầm tay, anh vội trao quà cho em
Chỉ là một lá thư mềm
Ướp hương hoa bưởi, mùi thơm dịu dàng
Thư anh em giở từng trang
Đọc mê say lắm, những hàng yêu thương
Thế rồi, anh đã lên đường
Viễn du xứ lạ, em thương nhớ hoài
Mới hay con tạo lá lay
Chim quyên liền cánh, có ngày chia đôi !"

Em ơi ! Nhớ quá đi thôi
Ra đi vội vã, không lời biệt em
Tuyết rơi, rơi trắng bên thềm
Trời đông xứ lạ, đêm đêm vọng sầu
Xa em, thương nhớ lòng đau
Nhớ em đêm lạnh, anh thao thức buồn !


Mùa đông xứ lạ USA




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả