Gã
Gã tự hỏi :"Bây giờ là tháng mấy"
Gã vẫn ngồi vẫn trầm lặng suy tư
Trời vào xuân sao hoang vắng tiêu điều!
Gã mong ước một lần về cảnh cũ
Ở nơi đó giờ còn là kỉ niệm
Kiếp dã tràng xin trả lại biển xanh
Xây làm chi trên cát một lầu vàng
Rồi lặng lẽ nhìn lầu vàng sụp đổ
Gã tự nhủ :"Thôi còn gì mà nhớ!!!"
Thiên đường nào gọi mãi xa xăm
Còn lại đây ôi ! nhung nhớ ngút ngàn
Bay theo gió, gió bay trong trời mộng ...
Cố tìm kiếm vẫn là cơn ảo ảnh
Hụt hẫng rồi một giấc mộng mông mênh
Chuyện ngày xưa như tiếng nhạc cung đàn
Không âm hưởng chìm dần trong quên lãng
Gã đã biết bây giờ là tháng mấy
Nhìn bông hồng gã cảm thấy xót xa
Người o đâu có cùng một nỗi niềm !
Mang tâm sự của những ngày trống vắng!!!
31-3-87