Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chị Hằng yêu chú Cuội











Ðời học mãi chữ ngờ em vẫn lạ
Chị Hằng yêu chú Cuội thật anh à
Trong những đêm trăng toả sáng ngân hà
Em mới biết lòng chị Hằng lạnh gía

Em không là thơ , không là gì cả
Ðêm sao Hôm một ngả cách sao Mai
Mây bay qua hờ hững mặc tình ai
Gió theo kiểu ngại ngùng nên chẳng rõ

Nhờ anh khờ mà trăng còn sáng tỏ
Nếu anh khôn trăng bỏ mạng lâu rồi
Có gặp may anh trốn thoát lên trời
Em sẽ rược đòi anh đền trăng... ảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả