Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khi trái tim đau










Em biết thế nào là đớn đau
hồn nhiên không thể tội thơ đâu
thôi thì thơ sẽ không yêu nữa
biết chỉ là tơ dệt mối sầu

Em biết thế nào là nhớ nhau
trách hờn hay giận chẳng quên mau
ngày xưa em khóc khi tình phụ
giờ khóc vì thương áo đổi màu

Em biết thế nào là yêu nhau
sáng nhìn cây lá ở vườn sau
nghe chim tíu tít chào hoa nở
em thấy muôn hoa đẹp thắm màu

Em biết thế nào là mất nhau
bây giờ em biết trái tim đau
còn bao mơ mộng thơ ôm ấp
tặng hết cho đời chẳng tiếc đâu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả