Thương về người cũ
Em cài hoa phượng trên tà áo
Đi giữa phố xưa thiếu một người
Người ấy giờ đây thân viễn xứ
Buồn vương hiu hắt cả môi cười
Rồi cũng đường xưa Em bước đi
Chiều buông cây nắng dựa tà huy
Em đi đường bụi thương màu nắng
Áo lụa tơ đan dấu biệt ly
Hai mươi năm nữa biết chừng đâu ?
Áo lụa hồng tơ đã bạc màu
Em chẳng còn cài hoa phượng đỏ
Để cành phượng vĩ khóc ve đau
Chừng ấy đủ đầy rương kỷ niệm
Chất trong tiềm thức giấc mơ gầy
Chong đèn tìm lại trang thơ tím
Người viết trao Em dưới bóng cây
Thơ người không trải niềm cay đắng
Chỉ ước ao Em đẹp với chồng
Mai có ra đường nhìn phượng vĩ
Thương về người cũ lạc bên sông
08-12-05