Thà thế còn hơn
Vẫn lạc lõng đường mơ không đuổi kịp
đời đã phân số kiếp khó đổi dời
nên để sầu dâng ngập lên đỉnh khơi
và mặc tình chơi vơi như ngọn sóng.
Nếu có được tình như sương lắng đọng
phút huy hoàng rồi mộng vỡ biến tan
thì em ơi ! bình minh đến , dẫu tàn
con thiêu thân cũng mang mình vào lửa.
Anh chỉ sợ lỡ làng bao lời hứa
để tên khờ hóa đá mỏi mòn trông
khu vườn xinh từng nụ hoa thắm hồng
đã có đủ bướm ,ong từ muôn nẻo.
Vẫn lạc lõng chỉ vần thơ níu kéo
ngàn nỗi sầu riêng đủ một mảnh tình
thà chôn dấu rồi câm nín lặng thinh
còn hơn nhận phũ phàng rồi mất cả.