Nha Trang Cát Trắng
Cát trắng Nha trang vùng biển lớn
Mây trời thăm thẳm nước xanh nguồn
Bâng khuâng em ngắm nhìn sóng gợn
Thả hồn tìm kiếm góc quê hương
Cát trắng trải dài trên sóng cuộn
Dã tràng đùa cợt với biển đông
Ẩn hiện dòng trôi thanh thản gió
Bao la trắng xoá bọt trùng dương
Cát trắng trải dài trên biển mặn
Nghe lòng thương quá một trời quê
Nha Trang "hoa biển" sóng tràn trề
Ngàn năm đẹp mãi với sơn khê
Em đứng bên song nhìn ra bể
Trùng dương xanh biếc gợi cơn mê
Tự cõi lòng em xao xuyến lạ
Bao giờ ? có phút em trở về !