Góc Trời Quê Hương
Nắng soi phượng tím bên hiên
Chim non ríu rít giữa miền xa xăm
Gió xôn xao lá nảy mầm
Viền mây xanh biếc lặng thầm đan nhau
Sân trường chân bước nao nao
Bảng đen phấn trắng đậm màu thân thương
Miên man nét chữ Lạc Hồng
Trẻ ê....a.... đọc những dòng Việt Nam
Lòng hân hoan lệ khôn cầm
Giọng cô giáo nhỏ thanh âm dịu dàng
Tình quê tình nước chứa chan
xót nguồn nhớ cội trĩu oằn đôi vai
Tha phương lưu lạc chốn này
Thân phiêu bạt gặp những bầy chim non
Trên môi tiếng Việt véo von
Góc trời viễn xứ nặng hồn quê hương
08/12/2005