ĐẤT MỚI
Cầm nắm đất, tay run bần bật
Ôi ! Đất này, đất của Tự Do
Vùng đất đã mang lại ấm no
Cho hàng triệu, triệu người viễn xứ .
Trước chúng ta, đoàn người lữ thứ
Đã phá rừng, chống chọi hùm beo
Vượt gian truân với mọi hiểm nghèo
Khai phá đất, cho thêm màu mỡ .
Cám ơn người, cám ơn muôn thuở
Kẻ tiền phong, dãi nắng dầm mưa
Phơi mình trong giá rét, nắng trưa
Xây từng tấc đường xuyên cả nước .
Dầu trắc trở, quyết làm bằng được
Hết lòng cho đất nước phồn vinh
Biết bao người, đem hết sức mình
Xây dựng nên quốc gia giàu có .
Nên bây giờ, chúng ta thấy đó
Do nhiều người đổ máu, mồ hôi
Tạo một nước giàu nhất hiện thời
Bởi công lao, những người đi trước .
Hỡi ai ! Di cư từ các nước
Biết ơn người bảo bọc chúng ta
Vùng đất mới, nay đã là nhà
Nhà thứ hai, trong đời ta đó !
GA, 12-8-2005