Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TẠ TỪ KỶ NIỆM


Hãy quên đi, những gì lưu luyến,
Bóng chiều tàn bịn rịn hoàng hôn.
Còn những gì, tình xuân nở muộn ,
Xin tôn thờ, giữ kín trong tim.

Hãy quên đi gió xuân trìu mến,
Như con tàu quyến luyến sân ga
Đừng nuối tiếc giao thừa tháng nhuận,
Tôi xin làm cánh én bay xa.

Hãy quên đi, lá thu vàng úa :
Đã chìm vào vũ trụ lưu đày,
Những vần thơ, ngọt bùi chia sẻ
Gieo vào lòng vội vã chua cay.

Hãy quên đi những ngày mưa gió,
Trên đoạn đường sỏi đá đầy hoa .
Cho tôi xin tạ từ lưu luyến .
Cám ơn người thương mén hồn thơ .

05/05/05


08/12/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả