Mãi Mãi Bên Em
Có thể nào như anh ở đâu đó
Trong lặng im theo em bước âm thầm
Trong nỗi nhớ miên man dường như có
Anh lại về trên ngày tháng thương mong
Có thể nào như chúng mình đã hẹn
Như trăm năm biển nhớ gọi tên người
Anh đã đến dù muộn màng quá đổi
Vẫn nghe thần tình ái ngự trên ngôi
Có thể nào như những điều ước muốn
Một lần nào cho em gặp lại anh *
Em vẫn biết dù ước mơ quá ngắn
Nhưng vẫn mơ dù biết sẽ không thành
Bờ thương nhớ cách xa hàng vạn dặm
Cho chúng mình chiều tiếc nhớ bâng khuâng
Có thể nào tình anh là cánh gió
Vào hồn em anh thổi biết bao lần