SUỐI MƠ

Ngày xưa bên ánh trăng vàng
Ngồi nghe hơi thở của nàng bên tai
Lặng yên, nén tiếng thở dài
Sợ làn gió thoảng làm ai sửng sờ
Tóc nàng thơm trọn vần thơ
Mượt huyền buông xõa mát bờ vai anh
Em ơi tình vỡ hay lành!
Mà thơ anh ướt lạnh tanh nơi này
Nhớ xưa nhìn tóc em bay
Hồ thu nỗi sóng nước đầy bờ ao
Nghe lòng của biển nôn nao
Thầm ghen suối tóc, má đào, thấy chưa
Nhớ em một buổi chiều mưa
Tóc dài em xõa biếc dừa nhàn du
Mượt huyền mát cả hồ thu
Long lanh nắng ngọc trúc ru rộn ràng
Tưng bừng rực rỡ vườn lan
Tim anh từng nhịp rộn ràng Suối Mơ ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả