CHIÊM BAO

Ừ nhỉ, thu về tóc lại rơi
Bài thơ thiếu vận, rối tơi bời
Ðưa tay lên vuốt vài sợi tóc
Nhìn áng mây trôi lại nhớ người

Hẳn nhiên gió cợt với mây trời
Chào đón thu về chỉ thế thôi
Sao tim anh vỡ thành muôn mảnh
Và những vần thơ mất nụ cười

Anh cuối chân trời, em cuối đông
Thơ anh mất vận má em hồng
Nên trong tứ tuyệt còn thao thức
Anh nhớ em nhiều, em biết không?

Nhớ em, em hỏi nhớ làm sao ?
Nhìn áng mây thu bỗng nghẹn ngào
Viết mỗi vần thơ ngàn nhịp thở
Ban ngày anh vẫn thấy Chiêm Bao..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả