em Đà Lạt

(mến tặng Minh Châu)

Chào em Đà Lạt mộng mơ
còn ươm tuổi ngọc bên bờ Xuân Hương
nhờ thương, cậy nhớ dẫn đường
về thăm chỗ lớn trong vườn mận xưa

chái hè nghe tiếng võng đưa
(Mẹ ơi! hồng chín trái chưa rộ cành)
Ba cười, lũ trẻ vây quanh
(đứa nào học giỏi, cho thanh kẹo dừa)

cổng trường quá buổi đón đưa
chỉ còn ve hát khúc trưa hạ buồn
khi em xa khỏi làng, thôn
đã nghe dòng nước từ nguồn rưng rưng!

bữa đi, quá khứ ngập ngừng
hôm về thương nhớ chập chùng núi sông
tay ôm mơ những nhánh hồng
mùa thu vàng chin cánh đồng thảo nguyên!









Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả