Nhớ Bụt
( Kính tặng Thầy Nguyên )
Cảm từ vô lượng yêu thương
Trồng cây vô uý cắm từ nghìn năm
Nở hoa ưu bát trăng rằm
Cam tu từ thuở lọt lòng mẹ cha
Bỗng nhiên cấm tự mở ra
Mấy cô trinh nữ đem hoa tặng thầy
Kinh cầu trầm lắng am mây
Trống chuông bát nhã tràn đầy duyên thiên
Non sông cẩm tú ba miền
Mẹ yêu từ thuở hoa niên đến giờ
Trái tim cầm tù vẫn mơ
Quê hương hội ngộ bài thơ bắt cầu
Cám ơn ân tứ rộng sâu
Lòng ai cảm tử qua cầu gió bay
Chùa vàng Phật đất ai hay
Đặt tên " Cẩm Tự " viết ngay cổng chùa
Tâm thiền niệm niệm bốn mùa
Tiếng yêu câm tự gió lùa trong tim ...
Nhớ ai vô nhiễm ngãi trầm
Hương sen thơm ngát gọi thầm Bụt ơi !
`