Nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng như có bàn tay
Lật trang thơ cũ tháng ngày hư hao
Buồn xưa như mới hôm nào
Âm vang còn vọng ngọt ngào thiên thu

Nhẹ nhàng như lá mùa thu
Rơi trên mái tóc giòng thơ liễu buồn
Mười năm trăng vẫn chưa tròn
Sông xưa lặng lẽ xa nguồn suối mơ

Nhẹ nhàng như có bài thơ
Rơi trong tiềm thức bất ngờ như quên
Bỗng dưng thương nhớ dịu hiền
Ðôi câu tình tự oan khiên sao đành

Nhẹ nhàng như sương mong manh
Con chim thức giấc mộng tàn canh thu
Người đi mấy tuổi xa mù
Thương nhau một thuở tương tư một thời

Nhẹ nhàng như em phụ tôi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả