BIỆT KHÚC
Ngoài sân cây cỏ buồn thinh lặng
Trong lòng cũng trống trải nguồn vui
Thời gian sao ngủ vùi trong nắng
Và hư vô che khuất nụ cười .
Hỏi trong kỷ niệm đâu niềm nhớ
Để lòng gom lại chuyện xa xưa
Làm nguồn mộng tưởng đêm trăn trở
Và nhớ môi hồng lúc tiễn đưa .
Một ánh hoàng hôn trong trời nhớ
Mang dáng hoa bay rất tình cờ
Như sóng vỗ về ru biển mộng
Em cũng dạt dào suối tóc mơ .
Những ngọn tình sầu ôm cỏ biếc
Lóng lánh sương trong mắt khải huyền
Thấp thoáng bình minh trong tiền kiếp
Thắp trời mờ ảo mộng trinh nguyên .
Gío trên cánh áo cũng xa xăm
Phiêu du theo nỗi nhớ ngàn năm
Bồi hồi sông núi ngân biệt khúc
Khắc khoải dấu yêu bóng lặng thầm .
Đời lạc về đâu nơi xứ lạ
Ký ức ngủ vùi trong gío sương
Trời đất thênh thang trên muôn ngã
Ta lại tìm ta cuối đoạn đường .