KHÔNG THỂ HIỂU ?

Vì sao tôi hỏi lại mình tôi
Anh lại vì sao chẳng một lời
Đốt cháy tim tôi bằng dấu hỏi
Ngàn lần thương nhớ ngập hồn ôi !

Tôi chỉ vì anh ,anh biết không ?
Vì anh mong đợi những hồi âm
Nhưng anh luôn cứ như không biết
Cho ngõ hồn đau đớn lặng thầm

Tôi hỏi bây giờ tôi hỏi ai ?
Tình tôi tự nguyện bởi vì ai
Bao nhiêu ngăn cấm ,hay can gián
Tôi đã vì ai phủi hết rồi

Vì ai mất ngủ đã nhiều đêm
Trong những sầu mơ giọt lệ kèm
Có lẽ muôn lần không thấy được
Khi người lặng lẽ trốn người quen

Từng đêm giam lõng kiếp phù dung
Góp lấy bao nhiêu lúc hãi hùng
Ai đó sao quên lời hứa cũ
Cho vì sao mãi khó hình dung !.........

(Không thể hiểu ?______NKMM)



08/01/2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả