EM VẪN HỎI

Em vẫn hỏi bao lần và vẫn hỏi
Chốn ngày xưa nơi lối cũ thân quen
Trăng có về trong bóng tối đêm đen
Hay bóng dáng bên thềm ai ngóng đợi

Em vẫn hỏi đã bao lần anh tới
Tấm thân khờ vợi vợi những phong sương
Hay mây đan trên ngọn cỏ ven đường
Giọt mưa xuống làm mờ bao kỷ niệm

Em vẫn hỏi và luôn luôn tìm kiếm
Bước chân quen...nắng cháy thẫm màu da
Son trẻ qua ..ta khập khễnh tuổi già
Mà mơ ước vẫn còn xa tay với

Dù có hỏi "bao giờ bao giờ anh mới tới"
Thì trăm năm mộng đổi chẳng tròn mơ
Kẻ sau lưng vẫn lạc bước đợi chờ
Thì vẫn thế...ôm chi hoài lời hứa

Em vẫn hỏi "tình mình còn như rứa "
Hay xa rồi trên nửa trái đất xoay
Có còn không ngày tháng với mê say
Hay lạc lỏng những ngày mong với nhớ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả