Mộng Vàng Tôi Dệt Chiêm Bao

* Thư gửi chị My

Hôm nay , sinh nhật chị My
Mời tôi chén rượu biệt ly ngậm ngùi
Ngẫm đời : " hoạ phúc vô môn "
Chín chữ cù lao sắt son má hồng

Mai sau sư tỷ lấy chồng
Sư đệ xuống núi học gồng chịu đau
Nếu không duyên phận với nhau
Mong chị đừng có mai sau lỡ làng...

Đệ nhớ thương tỷ muôn vàn
Rượu say múa bút dưới giàn trăng , sao
Người đẹp giờ ở phương nao
Trái tim lãng tử đã trao chị rồi...

Trọn đời tôi nguyện tôn thờ
Một chút hi vọng đợi chờ Nàng Thơ...
Tôi còn bầu rượu để mơ
Biết đâu nàng cũng bơ vơ như chàng ?

Mộng vàng , tôi dệt chiêm bao
Mà sao khổ não vì yêu muộn màng
Hôm nay , sinh nhật chị My
Tôi uống chén rượu whiskey... chúc mừng
...

Happy Birth Day chị My !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả