Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm Thơ






Góc Trời Đà Lạt xa xa
Có vầng trăng sáng thướt tha mĩ miều
Gió khuya đưa đẩy đôi điều
Chạnh lòng thiếu nữ diễm kiều nhìn Trăng
Góc Trời Đà Lạt sương giăng
hình như cô ấy băn khoăn điều gì
Trăng thơ nét mộng xuân thì
Sao cô thổn thức chắc vì nhớ ai
Góc Trời Đà Lạt ban mai
Nắng lên sương rụng trên đôi vai gầy
Con tim rộn rã tràn đầy
Cô cười chào đón một ngày bình minh
Góc Trời Đà Lạt xinh xinh
Bầy chim đùa nắng thuỷ tinh chuyền cành
chúng ca ríu rít an lành
Nắng rơi nhè nhẹ trên vành môi ngoan
Góc Trời Đà Lạt chiều hoang
Hoàng hôn buông xuống nắng loang nhạt dần
Bước chân cô cứ tần ngần
Ước chi con dốc được gần người mơ
Góc Trời Đà Lạt vu vơ
Nhìn trời cô nhớ bài thơ hôm nào
Lời thơ dìu dặt thì thào
Góc Trời Đà Lạt chìm vào đêm thơ





13-8-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả