NHẤP RƯỢU

Hoa vàng một kiếp mong manh
Điểm tô đời hoặc dỗ dành thi nhân?
Lửng lơ là kiếp phong trần
Dạt trôi là kiếp phù vân cuộc đời
vui - buồn cũng thế, sương rơi!
Chơi vơi cũng thế, sầu vơi lại đầy
Bướm - hoa, hoa - bướm trời - mây
Thơ rơi mấy chữ chẳng đầy nồi niêu
cuộc đời này có bao nhiêu
tri âm và mấy mỹ miều câu thơ?

Chiều đi để lại ơ hờ
Nắng tàn để lại chút tơ lưng trời
Em đi để lại, em ơi...
chút tơ tình chút lả lơi hoa vàng!
Nghiêng đầu nghe phố than van
Nghe lòng nức nở điệu đàn vô âm
Chuyện xưa nay chỉ âm thầm
nghe con phố kể bước chân, nụ cười
chuyện mưa - nắng, chuyện em - tôi
Phút xưa dẫu ngắn bồi hồi luyến lưu

Luyến lưu - lưu luyến - luyến lưu
dẫu sao vẫn giữ trong nhau... nghĩa tình
Cạn ly cái kiếp ba sinh
Mềm môi nhấp rượu, ân tình...
rứa thôi!



Đà thành - tháng 8/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả