TÌNH CỜ

Nắng vàng rực rỡ Thảo Nguyên xanh
Nhuộm sắc hoàng hoa, bước chẳng đành.
Em về ta gửi tình theo nhé!
Lắng đọng - tình cờ - cổ phố - đêm...

Từ đó tình cờ mộng ước thêm
Bao nhiêu ước mộng - bấy ưu phiền
Em đi, ta đứng trông đường cũ
Dấu vết tình xưa, có dễ quên?

Hỏi mãi lòng và hỏi mãi em:
Có chăng thuở ấy, có không em?
Những phút bên nhau quanh phố thị
Chỉ là mơ mộng rứa thôi, Em?

Tình cờ, bóng mây qua một đêm
Đổ xuống cơn mưa, ướt bên thềm
Rồi bong bóng nước tan tình mộng...
Sầu tứ, sầu thi rụng êm đềm!

Hội An 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả