Tình Thi Nhân
Bỗng đọc bài thơ nghe rất quen
Lời thơ mầu nhiệm phủ đêm đen
Bóng như thấp thoáng trang đài mới
Giấc mộng hôm nào đã ngủ yên
Muôn sắc trong vườn hoa lả lơi
Tình thơ quyến rũ khách chơi vơi
Dù câu hò hẹn không tròn kiếp
Bới chút niềm vui giữa cuộc đời
Lừa dối nữa đi hỡi thế nhân
Mai này chia cách sầu qua nhanh
Tiễn người yêu cũ vào quên lãng
Thi khách tìm vui mới dáng thanh
Dòng máu thi nhân anh viễn mơ
Chọn em, tạo nắn dáng nàng thơ
Thi ca giữa mộng mị hư ảo
Thoảng gió bay qua xoá dấu mờ
Anh đến rồi đi vẫn nhẹ nhàng
Phủ màu rêu kín bóng thời gian
Lãnh cung tình ái anh giam lỏng
Ngơ ngẩn lòng em nỗi bẽ bàng