muộn
... viết từ một cảm xúc vay mượn ...
người trở về, người khẽ nói... yêu tôi
ngỡ... trái tim sẽ bồi hồi lần nữa
ngỡ... quá khứ giật mình lên tiếng thở
nhưng hết rồi, lòng tôi tợ giá băng
thời gian qua, thắm thóat mấy mùa trăng
tôi... đã đợi, tôi âm thầm đã đợi
như bóng chim, người xa xôi diệu vợi
trăng vỡ òa niềm chăn gối, tôi đau
những đêm dài, tôi biết đã... mất nhau
xếp tập thơ xưa nhuốm màu vàng úa
xếp hồn tôi ngủ yên trong vuông lụa
góc cuộc đời, thêm lần nữa vết thương
rồi phai phôi, tôi quen với nỗi buồn
từng sợi tóc khép vào khuôn khổ kín
chẳng còn đùa khi gió mùa kéo đến
chẳng rối nhầu chờ âu yếm trên tay
người trở về vẫn đó, một hình hài
tôi đã yêu, đã những ngày rất nhớ
mắt gặp mắt, tôi thấy mình bỡ ngỡ
nhưng hết rồi, lòng tôi tợ giá băng
lời nói yêu dù lập lại vạn lần
không xóa được khoảng cách ngăn quá lớn
những lời thơ tả tơi như chạy trốn
khơi làm gì, đèn bấc lụn từ lâu
giữa đôi mình còn lại một dòng sâu
chẳng có chi làm chiếc cầu hạnh ngộ
người trở về, người gần gang tấc đó
lại biệt trùng hơn cả thuở người đi
mưa sẽ không còn qua ướt rèm mi
tình đã vậy, nuối tiếc gì thêm nữa
lời hò hẹn ngày nào tan theo gió
đợi Thu về làm cánh lá bâng khuâng
nhưng hết rồi, lòng tôi tợ giá băng...
081505