hương mùa

.......................................................................................................









rồi mùa nữa úa lem in dấu
góp nhặt vào tay dẫu chừng, say
hai đầu nỗi nhớ cuồng quay
vụt bay một cánh lòng quay quắt lòng

môi cắn chặt che dòng sương lạnh
tỉnh giấc hồng rũ nhánh tương tư
kiếp chờ vây chiếc bóng dư
soi mình hụt hẫng lắc lư bước đời

góc tim nhỏ tím trời loang lổ
vực thênh thang yên dỗ hương mùa
sương tìm sương nặng hạt đua
vỡ oà theo nỗi niềm chua chát niềm

sáng tỉnh giấc bước chìm, bước lỡ
thương nhớ thương bỡ ngỡ, mùa rơi ...

05.20.05    




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả