chong đèn -
ừ, thì anh yêu em
giữa dòng đời rất thật
nghiêng ngả ngôn từ thơ rung chuyển
vẽ tình nhân
trang điểm giấy thơm - một hạnh phúc ân cần
nhè nhẹ
lâng lâng
rót niềm riêng -
....
ừ, thì anh yêu em
có thể -
nỗi nhớ rã rời
là bằng chứng mỗi giây phút trôi qua .
Có thể -
em, cũng đã vướng phải người ta
mà cứ thản nhiên quay lưng
bướng, lì
yêu -
humm, không phải !
humm, không phải !
có thể nào vì người ta không ngần ngại
vì người dưng chong đèn ngồi đợi -
cổ tích rơi ?
ừ, thì anh yêu em
yêu người thôi
lời người nói thắp hồng mùa thay lá
ừ, thì anh yêu em
rồi thời gian sẽ là tất cả
là khi ...
yên bình
không lạ những tháng ngày
là khi ...
em hiểu -
bàn tay nắm lấy bàn tay .
08.15.05
*best wishes,
-cho một người