NỬA ĐÊM
nửa đêm ai trở giấc
trong không gian im lìm
vạn vật hầu như ngủ
sao chỉ người không yên
nửa đêm ai ngồi khóc
trong đêm đen một mình
nổi đớn đau tình hận
hay vì yêu vì tin
nửa đêm không ai nói
nhưng lại có một người
viết trăm ngàn câu hỏi
nhật ký đời chưa vơi
nửa đêm lại nửa đêm
bất ngờ không còn nữa
những tâm tình chất chứa
chôn vùi trong nghĩa trang
gởi lại người trong tim
những lời yêu tha thiết
tình dẫu còn cách biệt
nhưng không còn chia xa
ai sống vì người ta
trọn vẹn lời đã hứa
nửa đêm nơi góc nhỏ
trắng một màu tương tư
16/08/2005