Sông Em
Em buồn như một dòng sông
Miên man con nước đục trong tháng ngày !
Bao giờ hết kiếp đoạ đày ?
Em đi trên cuộn sóng dài mênh mông ...
Sông em dòng chảy lạc dòng
Buồn vì nhân loại xoáy bờ đục -trong
Sông em nắng rớt ánh hồng
Mây đen che phủ nên dòng chậm trôi
Sông em ai khép nụ cười
Thương dòng nước nhỏ nên trời đổ mưa
Sông em nguồn chảy bốn mùa
Nguồn đi muôn nẻo nguồn về bến mơ
Sông em in bóng trăng thơ
Ai chao mặt nước trăng mờ ngả nghiêng
Sông em sóng nhẹ bên triền
Ai còn khuấy động sóng triền dậy lên
Đường tơ ai đã ( có tên )
Em không mai mắn bến chờ còn trong
Con sông ai biết bao dòng ?
Rẽ theo bến đục má hồng còn chi ..