Đà Lạt Tháng Ba
em về thăm Đà Lạt tháng ba nắng nhẹ
thành phố đón chào ríu rít chim ca
chị nụ cười hiền thân thương còn đó
vẫn ngọt ngào vẫn rực nắng ban mai
ôi thành phố mimosa nở rộ
thung lũng Tình Yêu ngập nắng tình thân
chiều Than Thở hồ nghiêng bóng nhẹ
có Cam Ly cuồn cuộn nước trôi giòng
đồi gió cao xanh ngát tiếng thông reo
em theo chị phố Hòa Bình đêm lạnh
sương đẫm ướt như gợn lòng dĩ vãng
đường khuya về em nhớ chuyện bé thơ
mai này khi em rời xa Đà Lạt
kỷ niệm này mang tất cả theo em
thành phố mưa bay, thông reo, đồi gió
nhớ thương hoài chị và Đà Lạt thân yêu!
03.1999