Trăng Mười Bốn
Trăng mười bốn dịu dàng bên song cửa
Vén rèm mây soi bóng giữa đêm khuya
Thoảng len trong gió thầm thì
Giọt sương lay động vần thi ửng hồng
Trăng mười bốn vui cùng chàng thưởng ngoạn
Ngập ngừng chi thẹn vóc ngọc dáng ngà
Nhấp môi hương nguyệt mặn mà
Hồn man mác những lời thơ tự tình
Trăng mười bốn ôi! cung hằng xinh quá
Nhẹ mái thuyền trôi lả lướt trên sông
vi vu tiếng sáo trổi lòng
Tơ vàng óng ả hoà dòng thơ yêu
Trăng mười bốn dìu bước ai vào mộng
Hồn thi nhân ươm lối rộng thênh thang
Chấp câu thơ vượt non ngàn
Nghìn năm ước nguyện cùng trăng vẹn thề
08/16/2005