Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


bài thơ hỏi người dưng

đã bao lần em tự hỏi giữa đường
anh có phải là người đang ngang phố
chỉ một thoáng, sao bỗng dưng bỡ ngỡ
em vẽ hoài chân dung vẫn chẳng ra ...

biết bao lần đứng trước ngã ba
đắn đo lòng, chọn nơi nao ngã rẽ
tự nhủ mình hãy đưa chân - mặc kệ!
đích thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai

con đường em chọn vẫn hoài sai
em quanh quẩn đi hoài vào ngõ chết
mải lạc bước mê cung mà chẳng biết
chợt một ngày chẳng còn thiết lối ra ...

Anh là ai ? Giữa bụi trần phố la.
những bóng mây phủ xuống đời em
hay ánh ban mai rực rỡ bên thềm
là sỏi đá lao xao phố xá ?

anh sẽ đến cùng cánh buồm đỏ thắm
hay nụ hôn làm thức giấc nghìn năm
bằng triệu đóa hồng hát khúc tình trầm
thắm tim em những lời yêu ... chưa nói ?

Anh là ai? Em vẫn còn tự hỏi
trốn đâu giữa đời
phân nửa của em ???

tháng sáu, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả