CƠN MƯA ĐẦU MÙA



Có phải cơn mưa đầu mùa
Làm em buồn không ?
Dạ không !
Hay em buồn vì bão giông sấm chớp ?
Không đâu anh ơi…
Đúng rồi . Anh biết.
Nỗi buồn của em da diết
Bởi cơn động đất trong lòng !

Nỗi buồn chạy dài
Ra ngòai cánh đồng
Mạ non mênh mông không gió
Cái nắng hạ lâu ngày
Làm chân trời bốc cháy
Một cánh chim bay không thấy
Con trâu gầy ngơ ngác
Lê bước tìm vũng mát nằm…
Ôi ! Nỗi buồn thương nhớ xa xăm
Đọng trong đôi mắt em
Suốt bao mùa con ve sầu rên rỉ . . .

Anh biết,
Nỗi buồn sẽ tan đi
Khi trứơc mắt em
Cánh đồng lúa chín mênh mông
Phía sau em
Dòng sông xanh quanh năm nước ngọt
Khắp đồng quê ta hoa cười chim hót
Trong lòng em dào dạt yêu thương. . .

Sông Cửu
Hè 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả