TỪ ĐỘ YÊU EM
"Xin trăng sáng trọn đêm dài
Vén màn chạng vạng phủ dày hồn ai"
(NVP)
Ta chừ chạng vạng tỉnh say
Em chừ minh nguyệt vén mây kéo màn?
Ta chừ tuyết lạnh cung đàn
Em cười ấm lại mộng vàng trần ai
Hương đêm nhè nhẹ hương Nhài
Em như hương bưởi vườn ai ngát hồn...
Bờ đê trăng giãi bãi, cồn
Ánh vàng rơi vãi vào hồn bao dung!
Yêu em trăng bớt lạnh lùng
Yêu em thơ bớt nghìn trùng cô liêu
Bớt đi cả những tiêu điều
Yêu nhau, chạng vạng yêu nhiều... nghe em!
Thôn quê mùa gặt êm đềm
Thơ anh hương rạ bên thềm nhà ai,
(Hò lơ)...
Thôn làng vui,
vui... gặt hái
(Hò lơ)
Nhớ em nhiều...
anh gặt mấy...
câu thơ!
Huế, mùa Hạ 2005