Khối Băng Vô Tình
Những đoạn đường đời
Theo thời gian đi
Trăm ngàn ngã rẽ
Ta tìm em
Em tìm ta
Tìm những thú vui
Hư…thực…
Tạm thời …lâu dài…
Sau mỗi ngã rẽ
Là một nỗi đau
Ít …nhiều…
Qua bao đoạn đường
Bỗng hoang mang lạc lối
Đoạn đường nào đúng ?
Đoạn nào sai?
Ta đang lạc lối,
Đã đánh mất bản thân mình?
Hay vẫn là gã ngu ngơ
Đi tìm
Cái phi thường trong vũ trụ
Ta về soi lại tim mình
Sau mỗi nỗi đau
Con tim nhạt màu
Lạnh dần
Ôi, con tim đã hóa đá?
Hay những vết thương quá sâu
Tìm lại màu sau những năm tháng
Của thời gian
Tôi vẫn đi
Trên những con đường đầy ngã rẽ
Con tim tôi đóng băng
Ôi, con tim tôi quá
Tội tình!
08/17/05