Em Về Đánh Thức Mùa Thu -
Ngày mai tượng gỗ lắc đời chông chênh
ngày mai cồn cát chỉ còn lênh đênh
ngày mai trong nỗi
buồn
nhân loại
vẫn có tên mình đứng bấp bênh
Ngày mai ta về hồn gió reo chuông
hồn chiêm bao cũ lả lìa hơi sương
hồn chiều để nắng quay lưng
hồn chim bước động trên tầng phố mây
Ngày mai đêm dội vào tương lai
ngày mai trên đỉnh đồi mê say
cỏ dại hồn riêng mang
ôm trái tim ướt đẫm
Ngày mai em hôn lên
môi hạt ngần vui bay
rồi mai ta nghiêng vai
trả lại một đời mình
Ngày mai rừng cong lá nhọn
trăng rơi đánh thức mặt hồ
ta vẽ đường cong nỗi nhớ
em về đánh thức mùa thu .|.
Aug.17.05