CHỈ LÀ KỶ NIỆM

Còn đâu một thuở ngu ngơ
Còn đâu cái thuở dại khờ nghịch ngông
Giờ đây em đã có chồng
Chỉ còn kỷ niệm tuổi hồng trong tim

Còn đâu cơn nắng im lìm
Trưa hè ôn tập lim dìm học bài
Mùa thi sắp đến nơi rồi
Phải lo chăm chỉ chẳng rời bút nghiên

Niềm vui tan hết ưu phiền
Tên đề bảng đổ phỉ nguyền đợi mong
Đã qua giây phút ngóng trông
Giờ đây tuổi mộng chỉ trong cõi mờ

Cây si từng buổi đợi chờ
Giờ đây chỉ phút mộng mơ trong lòng
Chiều buồn đếm ngọn sầu đông
Nhớ ngày xưa cũ mắt tròng lệ tươm


8/17/05


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả