Tình Khúc Cuối Đông
Sáng nay trời vừa hửng nắng
Trẻ reo cười tíu tít đón mùa xuân
Đốm nắng nghịch đùa nhau ngoài khung cửa
Anh có biết rằng xuân bên kia song ?
Quanh em là sự vắng lặng
Lá uốn mình theo vũ khúc xuân ca
Hình như ...
Nó cũng muốn soi gương cửa sổ
Phải chăng...
Lá cũng điệu như em
Rất thật thà ?
Tóc mai có mềm như lá
Để mùa xuân gửi nụ hôn thơ ?
Lá non xanh như tóc mạ
Vẫn óng mềm nghiêng ngả gió đùa
Muà xuân của em như thế
Rất thật thà
Giữa góc phố vô tư ...
Lá non đang đợi gì nhỉ
Như tóc mai em đợi bàn tay anh ?
Một mai khi xuân ngự trị
Anh có về
Giữa nắng tỏ mùa xuân ?
tháng giêng 2000