Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cảm Ơn Mẹ

Cảm ơn mẹ, chiếc gương hình trăng nguyệt
Soi dáng tiểu thư tuổi ngọc đoan trang
Cảm ơn mẹ, chiếc trâm cài mái tóc
Xanh ngát thời thiếu nữ mộng tràn

Cảm ơn mẹ, bài châm ngôn đã dạy
Con thuộc lòng trong những tháng ngày qua
Cảm ơn mẹ, công lòng như biển núi
Làm hành trang giữa thử thách quan san

Cảm ơn mẹ, câu hỏi chào nhũn nhặn
Tập rèn con biết sống ở trên đời
Cảm ơn mẹ đã dạy con tha thứ
Mở vòng tay như người đã từ bi

Cảm ơn mẹ, suốt một đời khốn khó
Vẫn chu toàn nghĩa vụ với con thơ
Cảm ơn mẹ, một đời người bên bố
Vẫn dịu hiền đức hạnh đến bây giờ

Cảm ơn mẹ, mai này con xuất giá
Lời người dạy biết thương kính chồng cha
Mai sau bên kia sông vẫn nhớ
Bước theo chồng, yêu thương cả xóm làng

Cảm ơn mẹ, cho con mùa xuân đến
Cảm ơn người - tới những mùa chưa sang
Cảm ơn người vì những gói hành trang
Hôm nay khôn lớn vị chưng vì lòng mẹ



05/10/00 for Mom. With Love.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả