Con Biết Ngày Mai
Con biết ngày mai sẽ khóc nhiều
Đầu cành lũ quạ não nề kêu
Tiễn người tóc bạc lìa dương thế
Mẹ khuất xa rồi mẹ dấu yêu
Con biết ngày mai sẽ khổ đau
Nhìn canh tàn lụn phiến tâm hao
Trải thân sưởi ấm đàn thơ dại
Tình mẹ thương con vẫn thuở nào
Con biết ngày mai sẽ thật buồn
Khói hương nghi ngút lệ sầu tuôn
Những lời mẹ dạy còn văng vẳng
Sợ trẻ ngây ngô bước lạc đường
Con biết ngày mai hối hận tràn
Công ơn dưỡng dục trĩu tâm can
Trăm con no đủ một thân mẹ
Chút mảnh xương tàn chẳng kẻ mang
08/17/2005