Ru Hạ

Em về xếp nắng hôm qua
Ru mùa Hạ ngủ trên tà áo mây
Dẫu mà mưa có qua đây
Chỉ là giọt nước mắt ngày đầu Thu

Trời buông mấy nẻo sương mù
Vời trông khuất bóng lãng du cuộc tình
Gầy tay vuốt sợi tóc mình
Thấy đời cúi mặt lặng thinh, thở dài

Em về giữa buổi hôm nay
Biết rằng sẽ chẳng còn ai đợi chờ
Hành trang chỉ một dòng thơ
Trút hòai chẳng hết đường tơ buộc ràng

Chợt như thoáng chút lỡ làng
Chợt như mùa đã vội sang sau mùa
Trái tình chẳng bán, không mua
Vội vàng rụng, vỡ khi vừa chín cây

Ừ thôi, ngày sẽ hết ngày
Ừ thôi, đời sẽ trắng tay. Muộn màng!
(Vang trong gió, một cung đàn
Ai đưa ai đó, trễ tràng nợ duyên)

Ru mùa Hạ ngủ, bình yên
Ru tim giữa giấc muộn phiền thế nhân
Đi qua phố cũ vạn lần
Sao như vẫn đó... ngại ngần lạ xa

Em về xếp bóng hôm qua
Xếp mùa Hạ cũ trên tà áo mây...


081705




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả