CHÍNH NGHĨA HÀNH

Nhắn người phiêu lãng cuối chân trời
Quê nhà vẫn thắm nụ hồng tươi
Vẫn thương một thuở sờn vai áo
Của người lính trẻ tuổi đôi mươi .

Ai bảo ra đi là nghĩa tận ?
Khác chi con nước lớn , nước ròng
Hôm nay tạm lánh cơn hồng thuỷ
Mai này sáng lạng buổi hừng đông .

Ai bảo tan hàng là chiến bại ?
Chỉ theo vận nước bỏ cuộc chơi
Trước , sau vẫn giữ ngôi chính nghĩa
Có lạ gì đâu chuyện đổi , dời .

Đường về cố quận còn mưa bụi
Dốc lầy , sỏi đá cũng rêu phong
Nhưng còn đâu đó hồn sông núi
Tha phương về trả nợ tang bồng .

Chiến chinh đâu phải vì khanh tướng
Chẳng qua là để giữ cơ đồ
Kiếm cung đâu phải vì thù hận
Chính là thành luỹ chắn non sông .

Dù biết đường mây chim mỏi cánh
Sức tàn vẫn giữ ngọn cờ bay
Mặt trận bây giờ không thép súng
Giáo gươm đâu phải chỉ trên tay !

Gom những ân tình thời chiến cuộc
Thành triệu đoá hồng tặng cố hương
Chờ ngày nắng ấm hôn cây ,lá
Hoa tỏa hương trên vạn nẽo đường .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả