Còn Mãi Những Cơn Mưa

Mưa buổi sáng
Rủ sương buồn xác lá
Mây tựa lòng
Soi cái bóng cô liêu
Tách cà fê
Ngậm ngùi buông chút khói
Hương cuộc đời
Dìu dịu thoáng hơi mưa !

Mưa buổi trưa
Lưng dựa tìm chút nắng
Ðốt lặng thầm
Bằng quanh quẩn lời thơ
Nghe ai đó
Nhắc tên người phương nọ
Ðể nơi này
Nhè nhẹ gót thu rơi

Mưa chiều trôi
Mây hững hờ dâng sóng
Ta cuộn lòng
Vào manh áo chờ mong
Vai chưa ấm
Vòng tay dang ngần ngại
Mưa đã nhòa
Từng tiếng gọi cố nhân

Mưa tối nay
Lơ thơ màu mây rụng
Trăng dỗi hờn
Nhạt ánh mắt đơn côi
Cũng như trăng
Ta biết buồn từ đấy
Tuổi vướng sầu
...
Bởi còn những cơn mưa





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả