Một Cánh Hoa Lan!
Biển xanh ngát, sóng rì rào
Thùy Vân cát trắng ngọt ngào thuyền mơ
Ngày nào duyên thắm tình thơ
Thiền môn rêu phủ mây hờ hững trôi
Hồng đào chúm chím trên môi
Hồng non trên má rẽ ngôi tóc huyền
Mắt nâu xa vắng cảnh tiên
Thông reo vi vút gió hiền hoà ru
Trời hanh vàng nắng cuối thu
Cong lưng gom lá người phu quét đường
Chuyện xưa hồn mộng lạ thường
Hoa tình đã héo dư hương vẫn nồng
Bên bờ đá, nước mênh mông
Hải âu lơ lửng cõi lòng ngỗn ngang
Về đâu một cánh hoa lan ?
Phong trần ta vướng, lỡ làng duyên em!
08/17/05