Chờ Đợi
Chớm thu lá chửa kịp vàng
Mà nghe hương gió mang mang gởi về
Nhớ xưa mình đã cận kề
Buông tay tình rớt bên lề phố đông
Thu vàng lá rụng sầu không
Đông trơ trẻn lá, nẩy mầm lộc xuân
E dè e thẹn . Em mừng
Xa quê chưa thấy mùa xuân đất người
Bao năm hồi tưởng xuân vui
Bỗng nghe như tết . Hoa gùi trên vai
Trống cơm, tiếng sáo, tơ rưng,
Cồng chiêng, đàn đá vang lừng cao nguyên...
Ước gì xuân khắp mọi miền
Để em nghe độc huyền cầm của anh
Ước gì đông đến qua nhanh
Để em chạy đến xuân anh thể nào ??